Vụ án rúng động: Đôi vợ chồng điên cuồng giả vờ kết thân, sát hại thai phụ 8 tháng để chiếm đoạt đứa trẻ.
Ngày 16/10, thi thể thai phụ 8 tháng Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi, được tìm thấy trong rừng gần Joao Pinheiro, Brazil, với bụng bị mổ và đứa trẻ sơ sinh mất tích. Dân làng phẫn nộ trước vụ cướp con tàn bạo. Cùng lúc, Angelina Rodrigues, 40 tuổi, bị nghi ngờ sau khi đưa một bé gái sơ sinh đến bệnh viện và từ chối kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát bắt giữ Angelina và chồng, Roberto Gomes da Silva, và Angelina đã thừa nhận đã sát hại Mara, chuốc say và mổ bụng nạn nhân để lấy con.
Angelina khẳng định chồng cô không tham gia vào vụ giết người cướp con, nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng cô không thể thực hiện vụ án một mình. Họ tin rằng chồng Angelina và một người thứ ba đã cùng nhau thực hiện tội ác. Vợ chồng này đã giả vờ kết thân với nạn nhân Mara để lên kế hoạch do mong muốn có con gái, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy Angelina không mang thai, cho thấy kế hoạch đã được chuẩn bị trước. Dì của nạn nhân, bà Euza Ribeiro, cho biết Angelina đã trở nên thân thiết với Mara sau khi biết cô mang thai bé gái, và đã giả vờ giúp đỡ, thậm chí cho tiền siêu âm. Hiện bé gái sơ sinh đang được chăm sóc tại bệnh viện với một vết thương gần đầu, có thể do Angelina gây ra khi cắt bụng thai phụ.
Thi thể nạn nhân đã được gia đình chôn cất vào ngày 17/10. (Nguồn: Dailymail)


Source: https://afamily.vn/toi-ac-ghe-ron-cua-doi-vo-chong-mong-con-den-phat-dien-gia-vo-ket-than-roi-sat-hai-thai-phu-8-thang-de-cuop-con-20181018120352074.chn